Kết quả tìm kiếm cho "ẩm thực An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8275
Khi những làn gió heo may cuối thu khẽ khàng rút lui, trả lại bầu trời cho hơi lạnh mảnh của mùa đông trở về, cũng là lúc đất trời khẽ vang lên hồi chuông nhắn hẹn cho những tháng cuối năm đang cận kề.
Năm nay, tết Dương lịch không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới mà còn đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của dân tộc - VN chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến đến giàu có và thịnh vượng. Vì thế ngay từ lúc này, không khí lễ hội đã bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi, thổi lên niềm phấn khởi đưa cả nước vào vận hội mới.
Ở tuổi 70, ông Danh Dũng, đảng viên 30 năm tuổi Đảng ở ấp Ngọc Bình, xã Ngọc Chúc vẫn bền bỉ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền pháp luật, hòa giải cơ sở, gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Học tập và làm theo Bác, Đại đức Danh Tỉ - Phó Trụ trì chùa Đường Xuồng Mới, xã Định Hòa chọn cách sống giản dị, nói đi đôi với làm, lấy việc chăm lo đời sống đồng bào Khmer làm động lực. Những việc làm vì dân của đại đức đang lan tỏa giữa phum, sóc An Giang.
Nhiều năm qua, Trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức trở thành “mái nhà thứ hai” đầy ấm áp nhờ mô hình bữa sáng miễn phí dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Năm 1873, Nhật Bản chính thức bỏ ăn Tết Nguyên đán theo lịch âm có từ hàng thế kỷ, chuyển qua ăn Tết dương lịch. Hơn 150 năm qua, liệu người Nhật có còn giữ các phong tục của Tết âm lịch trong những ngày đầu năm mới của lịch dương?
Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng là một tín ngưỡng đặc sắc, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với thần linh, cầu mong sức khỏe, mùa màng bội thu và đời sống ấm no. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và môi trường sống.
Giữa núi rừng trập trùng, sương phủ quanh năm ở xã Sin Suối Hồ có một người phụ nữ bằng lòng đam mê, nhiệt huyết hơn 11 năm qua lặng lẽ bám bản, "gieo" con chữ, gieo niềm tin cho những đứa trẻ ở các bản làng xa xôi vùng biên giới. Đó là cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Nậm Xe (xã Sin Suối Hồ). Cô đã truyền lửa tri thức đến với những “mầm xanh” tương lai, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người nơi địa đầu Tổ quốc.
Ngày hội Văn hóa, thể thao, ẩm thực xã Vĩnh Phong lần thứ I là dịp để người dân giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, sản xuất.
Cuối năm 2025, Phú Quốc bước vào “mùa vàng” đón du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng, trú đông. Công suất phòng tăng cao, nhiều khu nghỉ dưỡng kín chỗ, các điểm vui chơi nhộn nhịp cho thấy sức hút ngày càng lớn của đảo ngọc và vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế địa phương.
Sau khi hợp nhất, Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang (Awee An Giang) kiện toàn bộ máy, mở rộng kết nạp hội viên và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, gắn an sinh xã hội. Hội cho biết đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện, vận động nguồn lực hàng chục tỷ đồng tổ chức các hoạt động đồng hành hội viên trong hoàn cảnh mới.
Từ hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, đầu tư cho y tế đến xây dựng cầu, đường nông thôn, việc làm ý nghĩa này của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang góp thêm những nhịp cầu yêu thương, làm ấm lòng dân ở miền quê.